Giọt nước nghĩa tình trên vùng biên những ngày nắng hạn

06/05/2024 10:37 GMT+7

Hàng trăm lượt xe bồn của các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã kịp thời đưa nước sinh hoạt đến phục vụ người dân vùng biên ở hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum trong mùa khô khát cháy.

Mang nước sinh hoạt về vùng sâu, vùng xa cho bà con

Thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, H.Đức Cơ (Gia Lai) đang có hàng trăm hộ thiếu nước sinh hoạt khi nắng nóng kéo dài khiến sông suối, giếng đào ở các thôn làng cạn kiệt, trơ khốc. Trong hơn 2 tháng qua, nhiều người dân ở thôn Đức Hưng phải mua nước sinh hoạt về sử dụng.

Nắm được tình hình trên, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp với địa phương tổ chức thành nhiều điểm cấp nước sinh hoạt, đặc biệt ưu tiên các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp người dân lấy nước thuận tiện. Đều đặn mỗi ngày, đơn vị chở từ 3 - 5 chuyến xe (10.000 lít/chuyến) hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân.

Người dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, H.Đức Cơ (Gia Lai) được cấp nước sạch hàng ngày

Người dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, H.Đức Cơ (Gia Lai) được cấp nước sạch hàng ngày

TRẦN HIẾU

Binh đoàn 15 đã giúp người dân vùng biên thoát cơn lo thiếu nước sinh hoạt

Binh đoàn 15 đã giúp người dân vùng biên thoát cơn lo thiếu nước sinh hoạt

TRẦN HIẾU

Chị Siu H'úc, một người dân ở thôn Đức Hưng, vui mừng: "Khô khát quá! Cây cũng thiếu nước, người cũng thiếu nước. Ở đây chỉ có 3 đến 4 nhà có giếng còn được chút nước thôi. Được bộ đội cung cấp nước cho bà con, rất vui mừng, biết ơn. Nguồn nước này đủ cho cả nhà dùng".

Nhiều người chuẩn bị bình để trữ nước sinh hoạt

Nhiều người chuẩn bị bình để trữ nước sinh hoạt

TRẦN HIẾU

Nước sạch về làng

Nước sạch về làng

TRẦN HIẾU

Trung tá Nguyễn Phi Vân, Chủ nhiệm Chính trị Công ty 72, cho biết: "Thời tiết nắng hạn đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong đó đơn vị chúng tôi cũng có những lúc thiếu nước sinh hoạt. Nhưng với tinh thần sẵn sàng, cán bộ, người lao động công ty luôn chia sẻ khó khăn với bà con trên địa bàn".

Bộ đội thuộc Binh đoàn 15 cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở xã Ia Dal, H.Sa Thầy (Kon Tum)

Bộ đội thuộc Binh đoàn 15 cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở xã Ia Dal, H.Sa Thầy (Kon Tum)

TRẦN HIẾU

Người dân đã không còn lo thiếu nước sạch

Người dân đã không còn lo thiếu nước sạch

TRẦN HIẾU

'Được bộ đội cấp nước bà con mừng lắm'

Phải khoảng một tháng nữa Tây nguyên mới bước vào mùa mưa. Hiện một số địa phương ở vùng bắc Tây nguyên đã có những trận mưa ngắn, song có vùng đã 6 tháng qua vẫn chưa có mưa, đó là H.Sa Thầy (Kon Tum). Nắng vẫn như đổ lửa ở các thôn làng trên dải biên giới này. Thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trước tình hình đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 và Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15) đóng chân ở các xã Mô Rai, Ia Dal đã kịp thời đưa nước sinh hoạt về cung cấp cho người dân. Già A Líu ở làng Tang (xã Mô Rai) nói: "Rất khó khăn, cực lắm. Sáng, trưa, chiều cũng phải đi xin từng giọt nước, từ nhà này sang nhà khác. Được bộ đội cấp nước bà con mừng lắm!".

Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân mùa khô hạn

Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân mùa khô hạn

TRẦN HIẾU

Niềm vui có nước sinh hoạt ở xã Ia Dal, H.Sa Thầy

Niềm vui có nước sinh hoạt ở xã Ia Dal, H.Sa Thầy

TRẦN HIẾU

Thượng tá Hoàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Chi nhánh 716, nói: "Đơn vị đã cho vét các giếng, đào thêm một số hồ để lấy nước sinh hoạt; đồng thời triển khai lấy nước từ trung tâm huyện, cách các điểm dân cư 15 - 20 km, bố trí xe vận chuyển nước đến hỗ trợ bà con trên địa bàn, giúp bà con có nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn năm nay".

Việc kịp thời đưa nước sinh hoạt đến phục vụ người dân vùng biên ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum trong mùa khô khát cháy là một trong nhiều hành động đẹp của những người lính mang quân hàm xanh với cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.