Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường phố TP.HCM thông thoáng

27/04/2024 09:39 GMT+7

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, đường phố TP.HCM thông thoáng vào buổi sáng, xe cộ lưu thông dễ dàng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 27.4, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngày thường đông nghẹt xe, ùn ứ vào giờ cao điểm nay thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Sáng sớm, nhiều tuyến đường TP.HCM thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng

Sáng sớm, nhiều tuyến đường TP.HCM thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng

CAO AN BIÊN

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, thời tiết buổi sáng có phần oi bức khi mặt trời mọc từ sớm, ánh nắng gay gắt

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, thời tiết buổi sáng có phần oi bức khi mặt trời mọc từ sớm, ánh nắng gay gắt

CAO AN BIÊN

Dòng xe di chuyển qua đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) sáng nay

Dòng xe di chuyển qua đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) sáng nay

CAO AN BIÊN

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, người dân hóng mát, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng. Trong khi đó, nhiều người vẫn tiếp tục với công việc thường nhật của mình.

Bán bún xào, bún thịt nướng trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8), chị Thảo (38 tuổi) cho biết dù là nghỉ lễ nhưng chị vẫn bán, không về quê. Chị chủ yếu bán vào buổi sáng, hôm nay nghỉ lễ, lượng khách không đông như mọi ngày.

Xem nhanh 12h ngày 28.4: Hé lộ nguyên nhân bác sĩ giết người phân xác | Tình hình giao thông dịp lễ 30.4-1.5

“Nhiều người không phải ra đường đi làm sáng sớm, nhiều người về quê nên đường thoáng hơn, ít xe hơn, khách tới mua cũng không bằng. Tôi cũng đoán được nên có giảm bún bán ra. Nghĩ lễ dài nhưng tôi không về quê ở miền Tây mà ở lại buôn bán, về không có tiền sống. Bán được ngày nào hay ngày đó", chị cười, kể.

Đường Phạm Hùng (Q.8), hướng lên cầu Chánh Hưng ngày thường ùn ứ xe vào giờ cao điểm, sáng nay có phần thông thoáng hơn

Đường Phạm Hùng (Q.8), hướng lên cầu Chánh Hưng ngày thường ùn ứ xe vào giờ cao điểm, sáng nay có phần thông thoáng hơn

CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Tri Phương (Q.5), hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương về trung tâm TP.HCM xe di chuyển dễ dàng sáng nay

Đường Nguyễn Tri Phương (Q.5), hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương về trung tâm TP.HCM xe di chuyển dễ dàng sáng nay

CAO AN BIÊN

Đại lộ Võ Văn Kiệt vắng xe sáng sớm

Đại lộ Võ Văn Kiệt vắng xe sáng sớm

CAO AN BIÊN

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường phố TP.HCM thông thoáng- Ảnh 7.

Sáng nay, chị Thùy Chân (25 tuổi) từ nhà trọ ở Q.Bình Thạnh đi xe máy đến Bến xe Miền Tây để về quê Cà Mau bắt đầu kỳ nghỉ lễ của mình. Thay vì về từ chiều tối hôm qua, chị cho biết sáng nay mới thu xếp được công việc.

Chị cho biết hôm nay, vì là ngày lễ nên những con đường mà chị đi làm thường kẹt xe trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu lên khiến chị cảm thấy oi bức, khó chịu.

Ở trung tâm TP.HCM, đường phố cũng thênh thang sáng nay

Ở trung tâm TP.HCM, đường phố cũng thênh thang sáng nay

CAO AN BIÊN

Có nhiều cây xanh, khu vực Hồ Con Rùa mát mẻ dưới cái nắng gay gắt buổi sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4. -1.5

Có nhiều cây xanh, khu vực Hồ Con Rùa mát mẻ dưới cái nắng gay gắt buổi sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4. -1.5

CAO AN BIÊN

Người dân dạo mát...

Người dân dạo mát...

CAO AN BIÊN

... hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao

... hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao

CAO AN BIÊN

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường phố TP.HCM thông thoáng- Ảnh 12.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường phố TP.HCM thông thoáng- Ảnh 13.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường phố TP.HCM thông thoáng- Ảnh 14.

Nhiều người vẫn miệt mài với công việc thường nhật

CAO AN BIÊN

“Tôi về quê khoảng hơn 8 tiếng thì tới nhà, tầm chiều tối. Thường dịp nghỉ lễ nào tôi cũng tranh thủ về thăm người thân, gia đình hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui", chị Chân nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.