Ngán ngẩm ca khúc 'chửi' trong làng nhạc Việt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
27/02/2021 06:42 GMT+7

Mới đây, công chúng một phen sửng sốt khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: “Nhạc Việt bắt đầu xuất hiện những bài hát được ra đời chỉ để... chửi nhau, đánh mất vẻ đẹp nghệ thuật và ý nghĩa thơ mộng mà một bài hát nên có”.

 

“Đấu khẩu” bằng ca khúc

Trong làng nhạc Việt gần đây, có 2 sự việc được nhiều người chú ý, đó là “cuộc chiến” giữa streamer - nhạc sĩ ViruSs với rapper Bình Gold và ca sĩ Phí Phương Anh.

Đừng biến nó thành “vũ khí” để thóa mạ lăng nhục nhau rồi đội lốt “sản phẩm âm nhạc”, bởi âm nhạc là phải đẹp!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chuyện của Bình Gold và ViruSs xuất phát từ việc ViruSs chê bài rap mới do Sơn Tùng M-TP thể hiện, nên Bình Gold phản hồi kiểu “ViruSs biết gì về rap mà chê”. Cả hai “đấu khẩu” và cùng thách đố sẽ ra mắt ca khúc “diss” (từ lóng trong nhạc rap có nghĩa dùng nhạc và lời công kích đối thủ - PV) xem ai thắng...
Dư luận càng ồn ào hơn khi ViruSs viết trên trang cá nhân rằng “tớ và một bạn rapper sẽ làm bài để mọi người phân chia xem ai làm hay hơn, tớ thua tớ chấp nhận”, và sau đó có thông tin ViruSs đã “mượn tay” rapper Duy Andy để làm một bài rap “diss” nhắm đến Bình Gold. Điều này khiến rapper Karik - HLV của Duy Andy tại Rap Việt, tỏ thái độ gay gắt với lời nhắn cho học trò: “Bỏ nhé! Hãy dành thời gian phát triển bản thân... Đừng làm mấy thứ vô bổ hoặc xen vào việc người khác”. Nam rapper Rhymastic (giám khảo Rap Việt) cũng đồng tình với Karik khi cho rằng hành động này không khác nào “chửi thuê” đúng nghĩa đen. Đáng nói hơn, trong clip gần đây, ViruSs còn tuyên bố sẽ gửi lời mời đến Lor - học trò HLV Suboi tại Rap Việt, hay rapper Sóc Nâu để làm bài rap “diss” chính mình.

ViruSs khẳng định muốn nghe Bình Gold rap diss và sẵn sàng đấu lại bằng... một bài nhạc

Trong khi đó, ca sĩ Phí Phương Anh khi tung ra poster và teaser MV Cánh bướm dối gian (nhạc sĩ Rin9 sáng tác) ẩn ý về việc “diệt virus” kèm bản tin chửi một nam thanh niên “cái gì cũng nói mà lại còn nói nhiều” với hình ảnh, chi tiết được cho là nhắm đến ViruSs. Phí Phương Anh còn ẩn ý với câu hát “người nói đạo lý là người sống như loài bươm bướm”. Trước đó, ViruSs chê thẳng thừng MV Cắm sừng ai đừng cắm sừng em của ê kíp Phí Phương Anh với lời lẽ: “Một người làm âm nhạc phải có đạo đức và tôn trọng người nghe, tớ cực kỳ lên án người viết ca khúc này; đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi ủng hộ MV này” khiến dấy lên những tranh cãi trái chiều khi xem MV này là thảm họa Vpop với ca từ nhảm nhí.
Trước đó, sau đêm chung kết Rap Việt vào tháng 11.2020, rapper Torai9 đã tung bản rap “diss” Mất trí nhớ để “dằn mặt” bộ đôi giám khảo của Rap Việt là Rhymastic và JustaTee, vì sau khi nam rapper này nói rằng mình được mời làm giám khảo Rap Việt nhưng từ chối vì đã “diss” hết 4 trong số 6 người ngồi ghế nóng, thì Rhymastic đã trả đũa: “Thay mặt ê kíp Rap Việt, chúng tôi xác nhận còn chả biết bạn là ai”. Rhymastic đáp trả bài “diss” của Torai9 bằng bản rap Tượng với ý tứ sâu cay. Trên trang cá nhân của mình sau đó, Torai9 tuyên bố nhận thua Rhymastic và rút khỏi giới rapper.

Rhymastic và Torai9 (phải) “đấu” nhau bằng âm nhạc

Âm nhạc cần phải đẹp

Ngay khi Torai9 thông báo nhận thua, Rhymastic cũng chia sẻ những quy tắc ứng xử cơ bản của các rapper trong cộng đồng rap/hip hop VN, để rap Việt ngày càng văn minh hơn và “thực sự là cuộc chơi trí tuệ và ngôn từ”. Anh khẳng định: “Mục tiêu của cộng đồng rap là sự kết nối, tránh sa vào những cuộc kích động, thù ghét hay thổi phồng dẫn đến việc đi lạc hướng”.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Sự phát triển của nhạc Việt theo hướng tiếp cận xu hướng âm nhạc thế giới luôn có hai mặt. Bởi có những nhạc sĩ, ca sĩ có tâm với nghề, tạo ra sản phẩm có giá trị nghệ thuật - giải trí cao, nhưng cũng đã xuất hiện các bài hát khác “phông” văn hóa Việt và ngày càng biến tướng. Điều tôi muốn nói ở đây là những bài hát muốn đưa văn hóa “rap diss” vào, nhưng vẫn gán mác sản phẩm nghệ thuật. Đã mang danh nhạc sĩ có nghĩa là “người làm ra những tác phẩm đẹp về âm nhạc” chứ đừng gán ghép những câu nói đời thường thô tục vào một giai điệu khiên cưỡng. Âm nhạc là phương tiện để truyền tải và lan tỏa cảm xúc yêu thương tích cực cho nhau, cho khán giả và cộng đồng, đừng biến nó thành “vũ khí” để thóa mạ lăng nhục nhau rồi đội lốt “sản phẩm âm nhạc”, bởi âm nhạc là phải đẹp!”.

Trang Pháp bất ngờ đăng đàn nhắc tên ViruSs để nhắn nhủ điều này

Nghệ sĩ Trúc Thy bày tỏ: “Âm nhạc có năng lượng lan tỏa rất lớn và sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu không cẩn thận. Nếu một thế hệ cứ liên tục nghe những bài hát mang tính chất chửi bới như vậy thì 10 năm sau cũng sẽ ảnh hưởng, dẫn tới lệch lạc về tư duy, nhân cách”. Còn nhạc sĩ Minh Châu nêu ý kiến: “Nếu nhạc sĩ sáng tác không định hướng khán giả theo cái đẹp, tiêu chuẩn nghệ thuật thì chỉ là “thợ nhạc” thôi. Tất nhiên, những bài nhạc chửi như thế thì sẽ qua nhanh thôi, không ai nghe lại lần thứ hai và cũng tự đào thải theo thời gian. Nhưng những ca khúc đó ảnh hưởng tới lớp trẻ và thiếu nhi, khi các em nhỏ đang tiếp cận mạng xã hội rất dễ dàng. Vì thế, đã là người sáng tác, là nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng, với khán giả để có ý thức mang lại giá trị tích cực, nhất là âm nhạc vốn dễ lan tỏa cảm xúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.